Truyen3h.Co

Ánh Trăng Lừa Dối

Soyuz 1

thedrinkingsong

Mở đầu xin gửi Komarov
Hỡi người tri kỷ mãi ra đi
Cho những niềm tin còn bỏ dở
Anh để lại tôi được ích gì?

Có lẽ nỗi buồn không chạm đất
Dù bao năm tháng đã theo mây
Tôi vẫn vậy thôi, khi nhàn rỗi
Ngồi uống Vodka mỗi cuối ngày.

Loài người sống mãi trong hoang tưởng
Những gã chạy đua tự bóp còi
Cái chết không còn mang ý nghĩa
Người thì chịu đấm, kẻ ăn xôi

Lòng tham vốn chẳng ai cân ký
Ấu trĩ ăn mòn đức vị tha
Khát vọng ươm mầm trong dối trá
Tử hình công lý giữa phiên tòa

Và điều anh dặn tôi lần cuối
Đừng khóc làm chi, chuyện đã rồi
Đêm ngắm bầu trời trên bệ phóng
Nhẹ nhàng thoang thoảng vị chia phôi

Sứ mệnh con tàu Soyuz 1
Trở thành ngôi mộ của riêng anh
Đôi lời anh cất bên ngăn kéo
Tựa đoá hoa đem sự chữa lành.

Yuri Gagarin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co