- three
tầng 6 có ma
bùi duy ngọc
con nào sáng nay
đi ngang hốt chậu sen đá của t?
phạm khôi vũ
ai mà hèn vạy
có chậu sen đá cũng k tha
đặng thành an
trích ca me ra đi a
lắp để làm chi r giờ lên hỏi...
bùi duy ngọc
dcm
nó trùm kín như bắt chó
đố biết đứa nào
lê hồ phước thịnh
đoán vội btl
bùi trường linh
?
chỗ m giỡn hả em
ngô hải nam
sì tai đó
mỗi e mặc mà linh :))
trần thiện thanh bảo
alo alo
e cũng mất chậu xương rồng
ai lấy trả e với ạ
e mới mua hôm qua 🥲
trần tất vũ
khổ cỡ nào
mà chậu sen đá của thằng nhỏ
cũng lấy v
phúc anh trương
bữa đôi tông lào hỏng quai của e
nó còn lấy mà a
nguyễn xuân bách
đem về bán đồng nát
hay định làm 5p thủ công v tr
đỗ nhật trường
cả nhà ơi e mất cái lồng chim rùi
nhâm phương nam
@ngô hải nam
cưng lấy để nhốt con chim màu xanh à...
ngô hải nam
?
gì v tr
phạm khôi vũ
úi dời a ơi
ngta chia tay lâu lắm r
giờ a còn giỡn
nhâm phương nam
ủa vậy hả
a quên
xin lỗi hai đứa
hihi
võ đình nam
?
thân chưa mà giỡn v tr
dương thành đạt
ủa chia tay bao giờ v
qua còn thấy đi ăn chung
đỗ nhật trường
hả
đỗ việt tiến
chia tay nay gần nửa năm r cha ơi cha
cha mới trên núi về à
vũ trường giang
đi ăn chung đồ hen
ngô nguyên bình
lò vi sóng gọi bằng mồm
võ đình nam
ưtf
a ơi nhét chữ kiểu đấy chết e
dương thành đạt
ủa
vậy chắc
qua a nhìn nhầm
hihi
trần tất vũ
nhìn nhầm thật k
hay lại
nguyễn tuấn duy
eo ơi focus vào vấn đề đi
e bị mất chai nước tương
nguyễn đình dương
bên phòng e nè
qua bách nó sang lấy mà quên nói a
nguyễn tuấn duy
?
tự nhiên dữ
@nguyễn xuân bách
nguyễn xuân bách
?
lào gì cũng tôn
nguyễn thành công
rác xin đổ vào thùng
lỗi xin đổ lên bách à 😠
bùi duy ngọc
r rốt cuộc
con nào thó chậu sen đá của t???
thú tội còn được nhận khoan hồng
k a báo cán bộ đấy
@dương thành đạt
dương thành đạt
?
có thôi đi khong
trần thiện thanh bảo
chậu xương rồng của tui nữa
phạm hoàng khoa
tự thú đi mấy đứa
nguyễn hoàng bách
em
...
không biết
phạm đình thái ngân
:))
lê hồng sơn
lên phát biểu 1 cái
là lạnh ngắt luôn mà
lê thành dương
lạnh cả tầng
đặng thành an
đổi sự hài hước
để lấy chiều cao chắc luôn
lê quang huy
ai thấy cái nón của e
ở đâu k ạ
trần tất vũ
:))
nay toà mình
có trộm thật à
nguyễn lê minh huy
vcl
nghe sợ thế
trốn vội
lê thành dương
mất đồ cả tuần nay r
ai có gì quý
thì đem cất kĩ vào nha
nguyễn hoàng bách
a huy bế thịnh đi đâu đấy
nguyễn lê minh huy
đem cất
trần thiện thanh bảo
:))
vũ trường giang
...
nổi cả da trâu da khủng long
nguyễn đình dương
?
gớm nhỉ
nguyễn thành công
có khi nào
mấy món bị mất
ở trên tầng 6 k mn
nguyễn xuân bách
khả lăng khả lăng
phạm khôi vũ
:)
đỗ nam sơn
k lẽ tầng 6
có ma thiet hả mn...
bùi trường linh
...
thật mà em
ai đùa đâu
đặng thành an
con ma đó
nó cao 1m7 hả a
phạm khôi vũ
1 vừa 2 phải thôi nha
phan đức nhật hoàng
hả
là sao vậy mọi người
võ đình nam
:))
thì là lúc đầu tầng 6 có 2 người ở
là khôi với a ngân
mà a ngân tự nhiên chuyển lên tầng trên
thành ra thằng khôi 1 mình 1 tầng luôn
phan đức nhật hoàng
vậy là
ảnh bị cô lập ạ
phạm khôi vũ
jsgdjdjd
thôi ngay đi mà
mn đừng truyền thông bẩn nữa
nhâm phương nam
:)) chịu hẳn
nguyễn thành công
ai bảo
cái tầng 6 ấy điềm quá chi
cặp nào thuê tầng đấy
là y như rằng
chưa được 1 tháng đã chia tay
ngô nguyên bình
điển hình là cặp 2d
nguyễn hoàng bách
hả
là cặp nào
lê hồng sơn
dương duy ấy
nguyễn xuân bách
nhắc riết hồi a tứn di out gr giờ
nguyễn tuấn duy
quen r
phan đức nhật hoàng
?
là sao ạ
lê thành dương
e nó như mới đẻ hôm qua
lê quang huy
là ban đầu 2 người đó ở phòng 602 tầng 6
vừa ở được 1 tháng cái ctay :))
lê hồ phước thịnh
giờ 1 ông tầng 5
1 ông tầng 7
phan đức nhật hoàng
àaa
ra là vậy
đỗ nam sơn
như lớp phổ cập kiến thức
tình sử tình trường á
phúc anh trương
nên giờ a thành mới phải dán câu
ai ở với bồ thì không thuê tầng 6 đó
đỗ việt tiến
thật ra từ lúc cno ctay
mới có lời nguyền đó
nguyễn đình dương
xàm ớn
nguyễn xuân bách
hết duyên thì ctay thôi phải k bờ rồ
lời nguyền gì tầm này
phạm hoàng khoa
ai kêu mua con rắn về nuôi chi
để bị đá
nguyễn hoàng bách
chịu
nguyễn lê minh huy
ý là
cả nhà ơi
mình mất đôi dép r
phúc anh trương
đấy
bảo r
toà mình có trộm
đéo đùa
nguyễn lê minh huy
mẹ keep
có đôi dép màu hồng
cũng lấy
lê thành dương
ủa
dép màu hồng hả
vậy k phải trộm đâu
con lulu nhà a
nó mới tha một chiếc lên sân thượng nè
:))
lê hồng sơn
ủa
vậy
1 chiếc còn lại
đâu r
đặng thành an
dưới tiệm e nè a rô bơ
con lu mới tha xuống
hi
nguyễn lê minh huy
mẹ keep
con đó coi chừng
thành cầy 7 món nha
lê thành dương
ê
yêu động vật đi em
chó là bạn
kh phải đồ ăn
trần thiện thanh bảo
ủa r
chậu xương rồng của tui đâu mn
phạm hoàng khoa
a mới bên a thành lên
ảnh kêu ảnh lấy làm tinh r
nào m đóng tiền phòng
thì chuộc lại
bùi duy ngọc
ê đừng bảo là
phạm hoàng khoa
đr
chậu sen đá của e
cũng dưới đấy ấy
;
xin tí gợi ý couple đi mn ơi, tôi bí rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co