Truyen3h.Co

Blog Tâm sự

24.

YaoiPL

                                                Chẳng trách anh đâu

Em chẳng trách anh đâu

Ngay cả khi tính anh đổi khác

Dẫu em biết trái tim mình lạc lầm

Cũng suốt cuộc đời em cũng chẳng trách anh đâu


Em biết chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau

Ngay cả khi tình yêu không còn nữa

Em - một mình vượt qua nỗi nhớ

Chỉ một mình em thôi...


Năm tháng qua đi, kỷ niệm theo em suốt cuộc đời

Dẫu em không còn bên anh nữa

Dẫu trái tim chỉ còn một nữa

Cũng suốt cuộc đời, em chẳng trách anh đâu...!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co