013
Mắt tao không nhìn thấy
Giữa bốn bề cỏ cây
Tao vẫn bị bao vây
Nơi đầm lầy chật chội
Tao vẫn đang rất vội
Tìm cơ hội sống thêm
Khi trời dần vào đêm
Tao sợ mình ngủ mất
Một lần ngủ an giấc
Nằm yên cả ngàn thu
Tao vẫn đang lu bù
Tìm lí do để sống
Bởi vì tao quá giống
Một kẻ sống chẳng lâu
Chết trong mớ u sầu
Chết chẳng đợi bạc đầu
Rời đi chẳng lo âu
Vài dòng thơ tiêu cực
Làm tao nỗ lực khi
Tao chỉ muốn rời đi
Không lưu luyến thêm gì
Sẽ chẳng gì tiếc nuối
Ở phía cuối con đường
Mang theo đầy vết thương
Làm gương đi phía trước
Bước về phía khoảng không
Chúc mình chết thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co