018
Tao vẫn đang sống sao?
Hay tao chết khi nào
Mà mình chẳng hề biết
Cuộc đời nó cấp thiết
Dìm tao xuống nhanh đi
Thân tao chậm rì rì
Từng bước một chìm xuống
Tao cũng chẳng luống cuống
Muốn vẫy vùng thoát ra
Tao cũng chẳng kêu la
Chẳng phiền hà ai nữa
Để xác tao thối rữa
Để tao ngủ yên đi
Đánh thức tao làm gì
Nhìn đời thêm phiền mắt
Hương nến cũng nhanh tắt
Gió heo hắt thổi qua
Hồn tao đi xa nhà
Mặc xác mình ở đó
Và hôm trời trở gió
Có người nhớ về tao
Hạnh phúc hơn bao người
Mà sống chẳng ra sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co