024
Mày vẫn muốn sống sao?
Hay chao đảo chìm xuống
Những ngày tháng sống xuông
Chẳng ý nghĩa gì hết
Và mày vẫn muốn chết
Hay mày chỉ là mệt
Chẳng lê lết nổi thân
Và mày cũng quen dần
Những lần bị đánh đập
Cuộc sống nó dồn dập
Muốn dìm mày xuống khi
Chân mày chẳng thể đi
Cũng chẳng thể làm gì
Chỉ bất lực đứng đó
Cuộc đời mày không khó
Nó muốn mày chết thôi
Xem mày như kẻ tồi
Phán xét mày có tội
Xôi nổi dìm mày xuống
Đôi tay mày muốn buông
Hay điên cuồng níu lấy
Và tao đã chán ngấy
Cuộc đời đùa với tao
Cả hàng ngàn vì sao
Đem tao vùi chôn cất
Để ngày tao chết mất
Thế giới vẫn đất chật người đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co