Truyen3h.Co

Cá Nhân Lưu Trữ

030

ShabbyWorld5


Tôi thấy em chết trên chuyến xe về nhà
Hồn cứ quanh quẩn, chẳng tiêu tan
Tôi thấy em vượt rào nhảy khỏi lan can
Vùi chôn mình vào sình lầy hôi thối
Tôi thấy em ngẩn ngơ nhảy sông chết rồi
Xác cứ nổi trôi thay phần đời còn lại
Tôi thấy em chết thay đi phần của ai
Chắc là em mang tương lai mình đi bán
Một nửa hồn em mang đi đàm phán
Nửa còn lại mắc cạn ở vực sâu
Cứ như vậy em cũng chết từ lâu.

Tôi cũng đem hồn mình chia hai nửa
Nửa dưới sông nửa còn lại trả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co