Truyen3h.Co

Cá Nhân Lưu Trữ

051

ShabbyWorld5


Trái tim ta mang lên đầy vết xước
Cùng vết sẹo rỉ máu vẫn còn đau
Dù thời gian có dài dẵng về sau
Những vết sẹo sẽ còn đau ê ẩm

Mà cuộc đời cũng chẳng phải nhân sâm
Bồi bổ ta thêm tốt hơn để sống
So với vậy rượu độc càng thêm giống
Nhấm một chút cũng đủ ta chết sống ngàn lần

Ta nên mua cho mình một khoảng sân
Để khi cần đem mình trực tiếp chôn cũng thế
Ta hẳn nên làm một tấm bia tự chế
Để ngày ta chết, tang lễ cũng sắp xếp xong xuôi

Dòng đời cứ xô đẩy ta ngược xuôi
Để ta chết - chìm trong biển đời tuổi trẻ
Mà ta chỉ đóng vai người lái đò hỏi khẽ:
Chết không đau đớn, kẻ nào cần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co