061
Tao là ai? Mày cứ thử đoán xem
Tao sẽ thức ở những lần thâu đêm
Mang vết thương vốn dĩ đã êm đềm
Giày vò nó thêm tồi tàn hơn nữa
Tao sẽ đến khi mày còn đang chữa
Khi vết sẹo còn sửa mãi chưa xong
Tao muốn đem mày lừa gạt vào tròng
Đem mày nhấn trong biển đời tiêu cực nhất
Rồi một ngày tao đem mày chôn mất
Thế giới này vẫn đất chật người đông
Còn những thứ mày lưu luyến trong lòng
Tao thay mày kết thúc xong mọi thứ
Tao là ai? Mày đã đoán được chứ
Là một nửa ở quá khứ lãng quên
Là một kẻ mà mày hẳn biết tên
Gọi lên tao - trong mày nhân cách khác
Cuối cùng tao là người đến nhặt xác
Cho hèn nhát của mày ở mỗi đêm
Khi mà mày chẳng còn muốn sống thêm
Chúng ta ôm nhau chìm sâu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co