076
Tiếng khóc than trộn lẫn tiếng thở dài
Tiếc thương cho một mảnh đời bi ai
Tim ngừng đập, đôi chân này ngừng lại
Bỏ hiện tại, bỏ cả một tương lai
Ta bỏ qua cả ánh nắng ngày mai
Thân ngừng lại vì hồn này đã chết
Bỏ qua cả tiếc nuối chưa tan hết
Bỏ giữa dòng chọn kết thúc cho mau
Ta còn sống trong những cơn mưa máu
Trong những lần giông bão dữ dội hơn
Sinh mạng ta như ánh nến chập chờn
Gió thổi nhẹ là vội vàng dập tắt
Trái tim này không hình thành từ sắt
Trên thân tàn vết cắt cũng nhiều thêm
Mặc hồn này lặng ngắm cảnh trời đêm
Để thân chìm trong ấm êm ảo tưởng
Cứ vậy đi, chẳng muốn tìm đường trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co