Truyen3h.Co

Cây thơ lá vần

Bài thơ số 17

LeHuan013

Ngôi nhà cổ kính nơi góc phố
Lan can cũ kĩ phủ rêu phong
Cánh cửa bằng gỗ kêu kẽo kẹt
"Xin hỏi, còn ai ở đây không?"

Gian nhà rộng lớn nhưng trống vắng
Chỉ còn bốn bức tường đơn sơ
Gió lùa rèm cửa bay phấp phới
Hẳn gia đình này đã tản cư.

Từ ngày phát động tin kháng chiến
Hà Nội hanh hao và xác xơ
Cả nước dần chìm trong khói lửa
Phố phường thưa vắng bóng dân cư.

Người lạ đi dạo trong vườn vắng
Gió thổi làm cây cối đung đưa
Nhìn thấy gốc me rụng đầy lá
Bỗng nhiên nhớ đến những ngày xưa.

Anh vội rời đi, không nán lại
Khẩu súng vẫn vác ở trên vai
Ngôi sao vàng rực rơi trên mũ
Thắp sáng hy vọng vào tương lai.

Ngoái đầu nhìn lại căn nhà vắng
Lòng người rực lên lửa quyết tâm
Dân tộc ta sẽ giành chiến thắng
Để quê hương luôn đẹp vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co