Truyen3h.Co

Cây thơ lá vần

Hoa có màu cờ

LeHuan013

Lá quốc kỳ đỏ thắm,
Hoa phượng sắc đỏ tươi
Có người lính ra trận
Khi mới tuổi đôi mươi.

Hành trang có nụ cười
Một cái ôm vội vã
Một lời hứa nửa vời
Nắng ngày hè chói lóa.

Chiến tranh tàn nhẫn quá
Chôn sống những ước mơ
Trẻ con phải nhanh lớn
Không còn được ngây thơ.

Hè chẳng còn rực rỡ
Không một tiếng ve kêu
Chỉ có lệnh cầm súng
Vì Tổ quốc thân yêu.

Hành quân những buổi chiều
Gác đêm ngày sao vắng
Nhớ nhà biết bao nhiêu
Nhớ cành hoa huệ trắng.

Chiến tranh, sao dai dẳng
Hòa bình, sao chưa về
Khi nào tin thắng trận
Mới rải khắp làng quê?

Mòn mỏi đợi ngày về
Nơi chiến trường tàn khốc
Đồng đội thì rủ rê
Nằm lại sau thoáng chốc.

Chỉ còn mình đơn độc
Với cây súng cũ mèm
Nếu mai lỡ thất hẹn
Xin đừng buồn nhé em.

Rồi cảm giác thân quen
Cuối cùng... cũng đã tới
Mắt chứa cả bầu trời
Còn môi cười tươi rói.

Tiếng ai đang vẫy gọi
Là những đồng đội xưa
Những khuôn mặt quen thuộc
Luôn nhớ mãi đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co