Truyen3h.Co

ChamSeob chi tập

4. Giận dỗi tuổi hoa

meghethangse



Đường đường một đấng nam nhi
Đương nhiên anh chẳng thích chi hoa rồi
Thế mà hôm nay bồi hồi
Đi học về lại có cành trên tay
Dù rằng cánh đã lung lay
Nhưng anh vẫn ngắm chẳng hay mẹ cười

Mẹ hỏi ai tỏ tình rồi?
Anh liền xị mặt giận dỗi về phòng
Mẹ thương anh mãi biết tỏng
Lại nhặt hoa của bạn An bên nhà
Thế mà không gặp người ta
Dõng dạc một tiếng bạn nhà tớ ơi
Bạn giận tớ lâu lắm rồi
Bao giờ bạn mới chịu thương tớ nào?

Thở dài một cái mẹ bảo
Ăn cơm mẹ nấu mà hâm thế à?
Cứ lao vào giữ người ta
Hun cho mấy cái chịu hoà mới thôi

Anh đứng bật dậy vâng lời
Một đường đi thẳng sang nhà bạn An
Đến khi xế bóng chiều tàn
Nhắn cho mẹ một cái tin thế này

Mẫu thân nghĩ được kế hay
Hôm nay không phải chờ cơm con nè~
Mẹ nhắn một dòng vui vẻ
Mẹ cũng khoá cửa anh đi đừng về

2017.12.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co