Truyen3h.Co

Chẳng phải thơ.

21.

nhuocdaoD20

Có những nỗi đau mà chẳng thể nói
Có những tổn thương mà phải cất giấu
Cố gắng, cứ cố gắng mãi thôi
Cho đến một ngày...
Nắng chẳng còn xanh, mây chẳng còn hồng.
Và, em chẳng còn yêu anh nữa.

"Anh chả biết gì cả"
Đúng vậy, anh đâu có biết gì đâu
Khi lòng anh chỉ là bao cát
Là mảnh vỡ ghim vào tim
Là nỗi đau đang giằng xéo
Là một tâm hồn mục nát giữa rừng hoa.

Anh cứ cố, cứ cố gắng mãi
Đem thân mình tưới cho những bông hoa
Để nụ cười kia như nắng gắt
Héo quắt đi cả một tâm hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co