#6.0: City- Underworld
Chạy đi trước khi họ tìm đến
Chạy đi trước khi giọt loang đẫm vết rằn ri
Sắp đổ gục rồi, em trên lưng ta vết thương người hoen gỉ
Cơn sốt bạo , nếu người đi rồi ai sẽ cùng với ta
Ngàn vì tinh tú trên cao, nếu em không về ta làm sao tìm thấy
Người đừng dại hoá thành vì tinh tú ấy, thiên hà cao ,sao biết đâu mà tìm ?
Ta chìm mà không biết ngày sẽ nổi
Ta hít đầy phổi mùi máu thịt ôi thiu
Loạn trí ta đến thành phố tối
Cống ngầm ai ngủ cạnh bãi dòi
Phòng khám, bác sĩ điên mổ xác thối
Nhưng rồi liệu ai trên cao sẽ dám nhào mình xuống
Ta để đành để em ở vội chốn ngầm hôi tanh
Ta đong đếm linh hồn mục rữa xung quanh
Toàn bết máu tanh, chẳng ai sẽ bay lên trời nổi
Ta ở cạnh những kẻ tội ươm máu người
Ở cạnh ta bao kẻ biến thái, xã hội mãi không thể cải tạo
Hầm ngầm ánh sáng nào dám khẽ dạo đây?
Thích nghi thôi,em cũng đã tỉnh rồi
Ta nhớ vội khoảnh khắc như Bon và Clyde
Gã bác sĩ chau mày muốn hủy diệt thành phố thối
Ta hiểu rồi, vốn ta đã chẳng vội thành tội đồ chốn đây
Radio đầy tinh tức như phơi bầy
Biệt thự,làng nhỏ, đến chuyến tàu đẫm thịt vụn ta chẳng do dự tạo nên
Nào giấu mình bệnh... Gã lang y khoe chi chít những mô xác trong dãy phòng
Ta biến mình thành tòng phạm
Gã khóc ròng , lòng như đã được sẽ chia~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co