12. Tìm
Nguồn: Reddit Việt Nam.
Tác giả: Nga Vũ.
—————
Trích lời tác giả: "...khoe bài ngày xưa được giải nhất của mình mà mình thậm chí đã quên mất tên cuộc thi. Tìm mãi không ra có khi page đó đã sập. Bốn câu đầu là bắt buộc do người ra đề viết, người dự thi tự viết tiếp."
—————
Thứ anh đi tìm
Em hiểu được không em
Anh đi tìm những điều giản đơn
Những nụ cười trên môi trẻ dại
Biết có khi nào được thu mình nhỏ lại
Sống cuộc đời chậm rãi, an yên
Sáng trên tay nâng điếu thuốc tan phiền
Riêng một góc thiền, khi vườn xanh sắc lá
Ngoài đời kia mình bon chen nhiều quá
Bao đấu đá ẩu đả chẳng hồi dừng
Ta về đây, bên lửa nhỏ cháy bừng
Những khói say mừng anh sang cõi khác
Cõi thiên thai, cõi an yên cực lạc
Ta nghiệm lại những mất mát đã qua
Ta nhận ra những ngả đường rất mới
Tĩnh lại rồi ta vững lòng bước tới
Sống một đời chẳng biết tiếc là chi
Hiểu chưa em, hiện thực chẳng giúp gì
Nên anh tìm làn khói say tri kỷ!
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co