3 . Định Mệnh
Tác giả : Hoàng Ái
*Ngày 02 tháng 1 năm 2018
Nắng ấm !
Trên đường đi học , Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay tim như rộn ràng hơn mọi ngày !
- nhìn đồng hồ , 6h55p tôi giật mình gấp gáp chạy vào trường học
Vô tình va vào anh !
Cả hai nhìn nhau chẳng biết nói gì !
- Anh vội vàng xin lỗi rồi chạy đi !
- vì tôi đang gấp nên không để ý !
Chạy vào trường vụt lên lớp tôi tận lầu ba nên đến lớp thì mồ hôi ướt đẫm !
*Ngày 03 tháng 1 năm 2018
Mưa phùn !
Lại trên con đường mòn ! lại gặp anh vẫn chỗ hôm qua tôi va phải anh , anh đứng đấy !
Ngạc nhiên , tôi vờ như không thấy rồi bước vội !
Anh gọi :
- này !
Tôi quay đầu lại nhìn thấy trên tay anh cầm ly trà sữa bánh plan mà tôi yêu thích !.
Bước gần lại anh nói :
- Hôm qua , cho anh xin lỗi vì lỡ đụng phải em
Tôi cười rồi tiếp lời :
- không sao !
Rồi ngại ngụng đi vội vào trường !
Đêm hôm ấy ngồi trên bàn học với khuông mặt thẫn thờ trầm ngâm suy nghĩ về anh
rồi bật cười như điên dại . Chợt nhận ra mình đã cảm nắng anh thật rồi !
*Ngày 04 tháng 1 năm 2018
Trời mưa !
Tôi cố tình đi học muộn ! Khi thấy quả bóng lăn ra đường tôi đã không nhìn mà chạy theo để lấy
Chiếc xe màu cam... nó chạy tới ! Anh lao ra kéo tôi vào lề đường rồi ...
* Ngày 05 tháng 1 năm 2018
Trời mưa !
Tôi đã đi học rất sớm , đứng ở chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng không thấy anh nữa .
tôi vào trường !
*Ngày 06 tháng 1 năm 2018
Trời mưa !
Tôi vẫn đi học sớm ! Đứng đấy nhưng vẫn chẳng thấy anh tôi òa khóc nức nỡ ... giữa cơn mưa .
* Ngày 07 tháng 1 năm 2018
Trời mưa
Mãi mãi tôi cũng chẳng được nhìn thấy anh nữa
Lòng tôi toàn giông bão ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co