#31
Giờ đi bộ trên phố
Em cũng không rõ
Đi nơi đâu
Bước tiếp có đến nơi em muốn?
Hay mưa ngâu
Tuôn ngược điểm ban đầu?
Mưa có nghe
Lẫn trong chồng giấy
Những bài thơ em viết dở?
Lá có thấy
Mắt nhoè sau cơn mơ?
Và cả tiếng khóc em trót nhỡ
Cất lên
Nơi có họ
Em biết mưa có nghe
Kim đồng hồ gục ngã
Em biết lá đang thấy
Tiếng thở dài xăm xa
Và chỉ có
Một mình anh không nghe
Người rờn xanh như cỏ lá
Và bạc trắng
Tựa sương sớm mưa sa
Tiếng mưa vọng mãi phía sau nhà
Chưa ngủ
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co