Truyen3h.Co

Hoài Thu

Cửa thời gian

PhuongTueTu

Không chiếc vé nào cho em về ngày xưa
Tàu thời gian không thể đưa về ngày cũ
Như thoi bay, mặc kệ ai có nhắn nhủ.
Đường một chiều vòng được lại, nhưng ngày cũ thì không.
Cho dù hiện tại em thấy chẳng yên lòng
Ngày xưa cũ cũng chỉ nên là xưa cũ.
Dù ngày xưa tuyệt vời với mộng vàng ấp ủ
Nhưng cuộc đời mà, vẫn phải tiến em ơi.
Em hi vọng một cuộc sống thảnh thơi,
Nhưng hiện thực làm lòng em chới với
Em sợ hãi cuộc đời...
Bình tĩnh em.
Sóng gió phong ba, em yên tâm, ta vẫn còn chiếc giường để ngủ.
Yên giấc nồng mọi dông bão hoá hư không.
Để quá khứ kia nằm sâu trong giấc mộng hồng trần.
Để kí ức không hoang tàn vì thực tại.
Để em mạnh mẽ trước những chông gai của thời đại.
Tháng ngày về sau dũng cảm đón tương lai.
Em chẳng thể làm cánh diều lượn giữa hai ngả tự do.
Nên em thèm được về "Ngày xưa" xa xôi đó.
Nhưng đâu biết "Cửa ngày xưa" không để ngỏ.
Em đi rồi cửa lặng lẽ khoá sau lưng.

_________
Munich, 10.10.2023
Tuệ Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co