maaoi
Ơi Mẹ dấu yêu;
con nghe tiếng mẹ gọi con
lồng trong tiếng tổ quốc kêu gọi
Nếu lỡ con có nằm lại nơi xa
đừng khóc, đừng đau, đừng buồn vì con mẹ nhé
bởi con còn chẳng đau, chẳng khóc, chẳng buồn
Nếu lỡ mai mẹ dự ngày khải hoàn đất nước
cùng những người con tổ quốc
mà chẳng có bóng dáng con gần kề
Thì hãy mãi tự hào mẹ ơi,
tự hào người con dại khờ cứ mãi không lớn
giờ đã đi vào sử sách, vào tiếng ca,
vào độc lập mãi mai sau của tổ quốc thân yêu
"
dù con ở lại nơi đất lạnh xứ lạ,
nằm sâu dưới bảy tấc đất lạnh lẽo nơi nào
hòa dần vào làn dưỡng chất nơi đất lạ
lòng con vẫn hướng về dáng mẹ,
hướng về dáng độc lập muôn đời của mảnh đất này
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co