Only one
Trong những đám mây của cả đông và hạ
Tôi lặng mình nhớ lại những hè xưa
Cái tuổi còn mơ đến nơi xa lạ
Bên mái hiên gió kéo đến bông đùa
Ở những ngày xác ve khô nắng cháy
Vẫn phảng mùi những phấn hoa vải bay
Trong cái nóng của trưa hè năm ấy
Ký ức tôi in dấu tựa vết cày
Nhà tôi hồi đó chẳng nghèo lắm
Nhưng nông thôn, cũng chỉ đến vậy thôi
Rồi buổi trưa, mong mòn những gió thổi
Trong cơn mơ là hương vải trên đồi
Và cả những trưa trốn không ngủ
Lục hòm sách cũ của bà nên
Có vài quyển "hoa học trò" đẹp lắm
Viết về phương tây và những chốn trên mây
Dù chẳng phải báo mới thơm mùi mực
Nhưng cũng đủ thơm để khiến tôi say lòng
Ai đẹp lắm trong một tập nào đấy
Cạnh những dòng thơ nhưng là tiếng Anh đây!
Và hân hoan như khi có gió
Lạnh mát dịu dàng, ngọt ngào vị của kem
Cây ốc quế vị dâu ngon lắm đó
Chỉ nghe đến thôi, hồi đó đã thấy thèm
Nhưng không phải lúc nào muốn cũng được
"Thứ này bán ở thị trấn cơ"
Nơi tôi ở - làng sâu trong rừng núi
Cắn hết cây kem chợt cảm thấy bùi ngùi
Và trong làng chẳng còn trẻ con nữa
Trưởng thành rồi, họ đã đi làm xa
Trong những trưa thật buồn mùa hạ
Bên mái hiên rụng xuống xác ve già
Những năm đó cũng chẳng có gì mấy
Chỉ còn là ký ức mà thôi
Tôi đã đi xa khỏi hương đồng nội
Đi thật xa khỏi những ngọn đồi
Tôi bây giờ đã chuyển về thành thị
Đã lớn rồi, thỉnh thoảng về lại chơi
Nghe đâu đây, là hương của đất
Của báo, của kem, của hương vải trên đồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co