tát nhật lãng rực rỡ
Thiên hạ khắp bốn phương
Có bánh mông sông dài
Còn đường xa viết mấy giàn nam
Hạnh phúc được bao
Yêu tiếng đàn nghe đã quen
Những âm thanh quen thuộc yêu đồng co
Xinh ngát nơi đây đen tận chân trời
Hoa đỏ màu thấm tươi
Những bông hoa nở rộ
Sông càng xa viết mấy giàn nam
Nàn hạnh phúc được bao
Người dung mục này đã quen
Sống thanh thanh tự tài
Ngày trần gian có bóng người yêu sẽ là thiên đường
Nơi hoa đẹp nhất thang nguyên
Bông hoa tất tiệt là ngà
Mơ về trời khắp chốn bộng lại đều là hương hoa
Chẳng chạy xa xa bao năm
Vẫn ngóng trong bình bóng
Dù vạn răng vẫn hứa trong tim sẽ chẳng quay đầu
Lời hóa đẹp nhất tao nguyên
Bóng hoa tất nhất là ngà
Màu đỏ rực của những tình yêu thơi còn yên thiêu
Chàng trai cứ thế si mê vẫn ngông trong hình bóng
Nguyện tự yêu cho tới mai sao thêm chừng ý tư
Thế nạc hạt bốn phương,có mảnh mông sông dài
Còn đường xa vết mây dàn nam hạnh phúc được bao
Yêu thiên đàn, nghe đã quen,những âm thanh quen thuộc
Yêu đồng co, xích ngát nơi đây đen thật chân trời
Hoa đỏ màu thắm tươi,những bông hoa nở rộ
Sông càng xa, vết mái dàn nàn,hạnh phúc được bao
Người dung mục này đã quen,sống thanh tàn tự tại
Vang vang tự tài,đầy trần gian
Có bóng người yêu sẽ là thiên bường
Lời hóa đẹp nhất thơ nguyên bông hoa tức nhất lăn mà
Mơ về trời gấp chốn bụng lại đều là ước mơ
Chẳng chơi xa xứ bao năm vẫn ngóng trông bình bóng
Dù vạn năm vẫn hứa trong tim sẽ chẳng quay đầu
Đài hoa đẹp nhất thang nguyên,bông hoa tất nhất làng mà
Màu đỏ rực của những tình yêu thấy còn nhịp thiêu
Chàng trai cứ thế si mê,vẫn ngông trong hình bóng
Nguyện tự yêu cho tới mai sao thêm trường tĩa cường
Đài hoa đẹp nhất thang nguyên,bông hoa tất nhất làng mà
Mơ về trời gấp chốn bụng lại đều là hương hoa
Chàng trai xa xứ bao năm vẫn ngóng trong hình bóng
Dù vạn năm vẫn hứa trong tim sẽ chẳng quay đầu
Lời hoa đẹp nhất thao niên bông hoa tất nhiệt lạnh mà
Bầu đỏ rực của những tình yêu thơi còn niên thiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co