Câu chuyện: 27❤️
Định kiến, chẳng nói vượt là vượt đâu em
Mầm tình ta vun đắp
Bị dẫm nát bởi những thứ ấy
Chẳng dao kéo bén ngọt
Chỉ vài lời vạ miệng
Nhưng chết hai kẻ khờ
Tin vào người cùng giới
Người bên cạnh chở che
San sẻ bao vui buồn
Đừng quên ta chỉ là hạt cát
Mang trong tâm mầm tình,
Đơn sơ và nồng ấm
Lời bàn tán đầy ấp cả tai ta
Miệng đời thật cay nghiệt
Xé nát hai trái tim đang hoà nhịp
Cố ép ta một nhịp
Với một kẻ lạ xa
Chẳng cho ta kêu ca
Những oán hờn phải giữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co