muốn
muốn tặng em lời đẹp
muốn tặng em ý thơ
dành cho em thì giờ
dâng cho em tình cháy.
em đang làm gì đấy?
em đã ăn cơm chưa?
hỏi gì nữa bây giờ...
nói về rau dền nhé?
tình của anh nó thế
vừa nhạt nhẽo vừa xàm
mặn mà anh chẳng ham
chỉ tin dùng nước ốc.
muốn cùng em khó nhọc
muốn cùng em an vui
nhưng mong muốn thế thôi
tự chán điều mình nói.
giá mà anh thú vị
hay là cũng ưa nhìn
nếu như vậy, anh tin
là có cơ hội đấy
muốn yêu em lắm đấy
nhưng chỉ sợ không thành
ngắm em, tim đập nhanh
vắng em, tim cũng chết
lời của anh đã hết
em đã nghe được chưa?
những bài thơ anh viết
chỉ chờ ngọn lửa vừa
lửa kia không rần rật
sao cháy bằng tình anh?
để lửa không tàn nhanh
cứ vừa vừa là đủ
đã đến giờ đi ngủ
anh chúc bé ngủ ngon
mong cho giấc em tròn
để phần anh trằn trọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co