Truyen3h.Co

MÙA XA

CHẠM BA MƯƠI

Yingyu_2804


Mình đợi gì mình ở một thoáng ba mươi,
Qua những cuộc vui trót say rồi lại tỉnh,
Câu chuyện tình yêu quẩn quanh vài phép tính,
Ta cộng nghìn buồn, người nhân vạn lặng thinh.

Vài câu hứa cũ có kẻ vẫn thầm tin,
Sao hoài cố chấp vì những điều đã mất,
Ánh mắt từng trao có lúc nào là thật,
Mà thoáng quay đầu đã chẳng thấy lần sau?

Tháng bảy vì ai mưa rơi ướt thật mau,
Câu chuyện Chức Ngưu dang dở hoài bao kiếp,
Lời hẹn trọn đời xin không cùng viết tiếp,
Trả lại mình về nhẹ nhõm giấc chiêm bao.

Ba mươi tan vỡ những khoảng trống hanh hao...

-Vũ- 200825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co