Thu tàn
Quả nhiên thơ tình viết quen tay hơn:))
____________________________________
Gió đông dợm về bên ngưỡng cửa
Đã thấy xe hoa, pháo hồng tiễn bước.
Bên dưới hiên nhà nghe tí tách
Là tiếng mưa rơi hay nước mắt lòng?
。。。。。。。
Trẻ con xun xoe mừng cô dâu mới
Trời quang mây tản tới tiệc mừng
Rượu mừng cay chát đượm lệ sầu
Gió hoen ô cửa lại bay đi...
。。。。。。。
Lững thững hồn ta nát tan rồi
Mảnh tình theo áng vân trôi lững lờ
Trong vườn trăng tỏ rồi trăng tàn
Trăng hoài nhung nhớ khúc ca tình.
。。。。。。。
Hồ trong yên ả say mộng đẹp
Uyên ương chia cắt thôi náo động
Tiếc thay đoạn tình chẳng bến bờ
Người đây gối chiếc nàng có hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co