Truyen3h.Co

plutonian

tin ở hoa hồng

ancelote-

Giữa mù sương hàng ngàn thỏa ước
Anh lấy hoa làm đạo
Ô chiếc gai không đau mọc ngược máu chảy trào!
Giấc mơ hành tinh là hỏa ngục
Cớ sao giấc mơ anh là bông hồng cài áo?
Cớ sao Giăng sàng sảy bụi vàng đến hoai mục?
Ta tìm sự thật, cái đẹp, công lý
Sự thật ở đâu
Những người con vạn chài giống anh
Ra khơi bỏ tên mình lại tảng phiêu nham, mộ chí
Cái đẹp ở đâu
Anh chẳng còn được ngửa đầu
Minh mông nước trời giả biếc ngày tấm bé
Công lý ở đâu
Nếu anh phải trả giá hàng vạn lần cho một tội lỗi suốt canh thâu?

Tất cả nằm trong ổ cò quay Nga mà anh chỉ có một lần chết
Hoa hồng đua nở từ cái sọ dừa anh ứ huyết
Đến tiết thanh minh
Từ làn môi cánh sen em ướp hồn
Từ vòng tay như biển mang tro anh trôi
Linh đinh
Linh đinh.

Anh lãnh viên đạn với hết thảy niềm tin
Mình sẽ viết lại một phần vĩ thanh khác.

Rốt cuộc đâu phải anh đi tìm số phận
Có chăng là nó đến với anh như đóa hoa chớm cười
Còn anh rong ruổi hút mật vàng của người
Khoác áo quần đo ni cho họ
Chịu đài thọ vở kịch quần chúng biên.

Anh là con thuyền
Chở mất anh.

Buồm đã giong
Biển nổi giông
Bến bờ anh một phương hoa hồng -
Nếu không bất hạnh và vô minh thì anh nào cậy nhờ tôn giáo
Một nửa anh còn xa vời vợi
Như hạt mầm chai đợi chồi vươn từ đất
Nhỡ khi cánh hoa cuối cùng rơi
Anh sẽ vĩnh viễn hóa thành loài quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co