Có người
Đang ở trong một tình yêu
---------------------------------------------------------------
Lòng em buồn,
đầy hạt mưa tuôn
Bao giờ thì vơi cơn
Để hồn em nghỉ,
để tim em buông
"Biết đâu chịu khổ thế này
Thà chẳng sống những tháng ngày yêu đương!"
Em rót hồn em đã nhiều
Làm sao còn được bao nhiêu
Anh ta lại thích muôn điều
Làm lòng em chợt hãi hùng lời yêu
Dẫu con tim vẫn thiết tha
Vì lòng nó biết, mùa yêu rụng rồi
Em trao anh vạn ngàn nguồn trăng nhỏ
Dâng hiến xuân thì, núi lên cao
Với tay lấy những vì sao
Hôn lên những bờ phi lao, rặng cỏ
Để lòng anh biết em thương tình mình
Nhưng rồi, anh có biết chăng?
Hay anh chỉ nghĩ đến giăng em tặng
Cái dáng sương sáng ngất đêm rằm ấy?
Hay anh nhớ đến ngày em rao
những vị ngọt mới, chân trời từ thuở nào
Rằng anh có hay?
Khi anh chìm yên mộng
Là em ủ ấm màn đêm
Đêm của anh, của em
Vuốt ve từng vết tơ tưởng
Giữ lấy mỗi giọt lệ dài
Ấp tình nồng đượm khói lan man
Ta đã đi qua mùa cây tàn, cỏ dại
Nắm tay nhau, nắm lấy sớm mai
Đã cùng ôm lấy hình hài
Nhưng càng đi
Mình càng tách làm hai
Anh có nghe hoa rơi
Trên những nhành phượng nở
Nó rơi vào môi anh, tô lên sắc đỏ
Nó rơi vào tim em, thấm tình yêu anh
Anh ơi, sao lặng thing?
Hay em giống chị Xuân Quỳnh?
Phút giây tĩnh mịch ấy
"Đốt lòng em câu hỏi:
'Yêu em nhiều không anh?'"
Rằng khi nắng qua mùa mới
Là em biết, hạ thay mình rồi
Là em biết, anh thay lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co