Này
Tôi nhớ về lần đầu gặp gỡ
Cô gái nhỏ với ý chí kiên cường
Đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương
Dịu dàng, chăm sóc một người lạ
Tôi nhớ về lần đầu cãi vã
Tôi đã tổn thương em thế nào
Trút hết giận hờn vào tình yêu em trao
Rồi để em rời đi khi trời đã tối muộn
Tôi nhớ về lần đầu tay em buông
Cũng là lần cuối ta gặp gỡ
Em để lại cho tôi những nỗi nhớ
Và nỗi tiếc nuối mãi chẳng vơi
Này em ơi,
Thời gian cứ thế trôi lặng lẽ
Nó trôi cả chuyện tình chúng mình.
_________
Lam_
27/2/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co