Thuở ấy
Bỏ lại những muộn phiền
Hòa vào cánh đồng hoa
Ghi dấu vào bức họa
Dấu vết của bình an
Bỏ qua những lời than
Rời đi thật thanh thản
Thả mình vào không gian
Của niềm vui thuở ấy
Thuở ngây ngô ngày ấy
Chẳng có những bộn bề
Hay khát khao vị thế
Làm ta quên chính ta
Thuở còn biết thứ tha
Cho lỗi lầm ngày cũ
Cho vết xước ngày thu
Cho nỗi đau bất tận
Thuở không biết cẩn thận
Bỏ trong tim một người
Thẩn thơ một nụ cười
Xuất hiện thời niên thiếu
Đến giờ vẫn không hiểu
Sao mình lại cất đi
Một bức tranh thú vị
Mà kỉ niệm tạo thành.
____
Lam_
15/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co