Truyen3h.Co

Tập thơ: Sắc màu

Xa em

user83172588

Tình mình đã hết thật rồi sao?
Em quay lưng chẳng lời từ biệt
Im lìm, trống vắng, hiu hiu quạnh
Gió lặng, mây khô, sầu trời sao.

Giá như tôi có đủ mạnh mẽ
Nắm đôi tay nhỏ chẳng buông ra
Quanh quẩn bên em chẳng rời bước
Thì nay ta đâu phải chia xa.

Ta muốn rửa cho tâm hồn giá lạnh
Bằng nắng ấm của một tình yêu
Cầu mong sao tôi đừng tỉnh lại
Để tiếp tục giấc mộng với tình yêu.

Tp.HCM, 05-05-2020
Ái Mỹ Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co