Truyen3h.Co

Tập Thương

Con diều đứt dây

Thanh5141527

Khi còn bé chỉ mong được lớn nhanh
Lớn thật rồi mới biết đời nó bạc
Tiền khó kiếm nhìn đâu cũng thấy lạc
Có ước mơ mà như con diều cao

Ngày thơ bé tay nắm chặt diều giấy
Mong một ngày cho con diều bay cao
Diều vừa bay ta đã vội ăn mừng
Giờ nhìn lại dây diều đã đứt phụt
Ước mơ nhỏ tan đi vào trong gió
Có chạy theo mãi không thể ôm về

Em ơi em lớn chầm chậm thôi nhé
Đời nó dở nhiều khi toàn sóng gió
Đừng mong lớn vì nó bạc đủ đường
Hãy vui vẻ giữ tuổi thơ tròn đầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co