Truyen3h.Co

Tập Thương

Mẹ yêu con

Thanh5141527

Mẹ yêu con, yêu từ thuở lọt lòng
Món con ăn mẹ để không dám động
Nơi con đi mẹ chưa một lần biết tới
Tuổi xuân mẹ dành chọn cho các con

Mẹ nuôi con bằng tình thương của mẹ
Hồi còn bé ôm đứa con vào lòng
Chở che con bao tháng năm tuổi trẻ
Con lớn rồi mẹ nhìn con bay đi

Phút đầu đời con nằm trong lòng mẹ
Cả cuộc đời chỉ có mẹ mà thôi
Ngày còn bé con vẫn còn thơ dại
Cứ mong lớn để được đi thật xa
Nhiều năm sau mong ước thành sự thật
Con đã lớn theo ước nguyện trẻ thơ
Điều kì lạ con không còn vui nữa
Mắt đượm buồn nhìn mẹ già dần đi

Mẹ hi sinh bao tháng năm tuổi trẻ
Con ngây ngô cứ vậy mà trưởng thành
Giờ con lớn con đã thật sự lớn
Chỉ mong sao cho thời gian ngừng lại
Đừng trôi mau cho mẹ ở lâu thêm
Để con vẫn là người hạnh phúc nhất
Khi buồn tủi trốn trong lòng mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co