Truyen3h.Co

Thơ của Nghĩa

nhớ

Diamonds235536

Ngày đầu gặp mặt chẳng vui
Nghĩ rằng cục tức chả nguôi bao giờ
Kêu riết thì cũng làm ngơ
Giả khờ giả điết vu vơ thế nào
" bé bự " thì có làm sao
Nghe lâu cũng thấy nôn nao trong người
Lâu ngày nghe tiếng cười tươi
Bạn bè gặp mặt vui cười cùng nhau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Đi lên mười một cùng nhau học hành
Tiếng cười rộn khắp xuân xanh
Những ngày nắng chiếu xuyên cành phượng xinh
Nhớ lại chỉ biết làm thinh
Tìm xem một chút , còn tình nào không
Còn chút tình bạn phổ thông
Ngồi đây nhớ lại ấm lòng người xưa

Tác giả : Nguyễn Trần Thiên Lộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co