vii
Gửi Milu, chú chó trung thành nhất, đáng yêu và cũng đáng thương nhất của chị.
Có một chú chó nhỏ
Bộ lông màu vàng tươi
Mỗi lần nhìn thấy chú
Cô chủ nhỏ đều cười
Có một chú chó nhỏ
Ở lưỡi có đốm đen
Người ta thường bảo chú
Trung thành, chẳng nhỏ nhen
Có một chú chó nhỏ
Bốn chân dài lêu nghêu
Người ta thường gọi chú
Cậu Milu cao kều
Có một chú chó nhỏ
Thông minh và tinh ranh
Chú sống thọ đến mức
Đám trẻ gọi bằng "anh"
Có một chú chó nhỏ
Xa chủ mình nhiều năm
Nhưng chú đều mừng rỡ
Mỗi khi chủ ghé thăm
Có một chú chó nhỏ
Ham chơi đến mải mê
Nhưng chú chằng quên mất
Đường đi và lối về
Rồi có một hôm nọ
Chú chẳng thèm đi chơi
Cứ nằm im một góc
Rồi lặng im qua đời!
Có một chú chó nhỏ
Chiều đấy ra hiên nhà
Chú nhìn chiếc xe đỏ
Nhìn vạt nắng xa xa
Chú mệt, chẳng nhìn nữa
Nhắm mắt rồi ra đi
Mặc kệ chủ thầm thì
"Dậy đi Milu hỡi!"
Thế là chú chó nhỏ
Lìa đời và xa tôi
Chú được chôn dưới gốc
Cây mà chú thường ngồi
Có một chú chó nhỏ
Yêu thương gọi Milu
Ngày chú đi xa mãi
Cô chủ khóc huhu
Có một cô chủ nhỏ
Mong em nơi suối vàng
Sẽ được bình yên mãi
Đời này sẽ nhẹ nhàng
.
.
Hà Nội ngày 24.1.2021
Kthu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co