Truyen3h.Co

Thơ I-JosCarl

Rung động

Ladiday30

Có thể nói được rằng 

Anh đã thầm thương em

Có thể giấu được đi 

Tình cảm mới chớm này

Anh không hiểu nỗi mình

Sao lại thương con trai ?

Không không không không

Điều ấy thiệt hại ai cần chi mà giấu diếm

Anh yêu người thật lòng 

Không trêu ghẹo bông đùa 

Không ham mê qua loa

Anh yêu người một đời

Bằng tiếng yêu giản dị 

Bằng những chuyến đón đưa

Xe anh đây chở em 

Đường đến trường học xa

Nơi em cắp sách vào 

Mang về tương lai sáng

Nơi anh đưa em tới 

Để tìm thấy ước mơ 

Và sự nghiệp đời em 

Lẫn vào trong hạnh phúc 

Ôi người em yêu dấu 

Người anh yêu hết lòng 

Bằng tình yêu hành động 

.........................................................................


Em tưởng mình đã quên 

Không nhớ về anh nữa 

Em tưởng mình đã hết 

Hết yêu và thương anh 

Chợt một hôm gặp lại

Lòng này lại tha thiết

Tiếng yêu lại ngân tiếng

Làm khổ trái tim em 

Ôi người em yêu mãi 

Sao anh lại về đây ?

Để lòng em thổn thức 

Anh có biết chăng anh?

Lòng em vốn thủy chung

Tương tư và nghĩ ngợi

Suốt đời cho một người!

Xin đừng đến gần đây

Anh làm hồn em rối 

Trái tim cùng loạn nhịp

Em không muốn thế đâu

Sao anh lại về đây ?

Để con tim được lên tiếng

Để khát cầu yêu thương 

Nơi con người em nhỏ bé

Lúc nào cũng yêu anh 

Sao anh lại về đây ? 

..........................................................

Xa cách lâu rồi 

Nay gặp lại nhau 

Bồi hồi thổn thức 

Lối xưa anh chở 

Hàng Bồ, Hàng Bạc

Hàng Gai,Hàng Buồm

Hàng Thiếc, Hàng Hài

 Hàng Khay,Mã Vĩ

Hàng Lờ, Hàng Cót

 Hàng Mây, Hàng Đàn

Phố Mới, Phúc Kiến,Hàng Ngang

Hàng Mã ,Hàng Mắm

Hàng Than ,Hàng Đồng

Hàng Muối, Hàng Nón, cầu Đông

Hàng Hòm, Hàng Đậu

 Hàng Bông, Hàng Bè

Hàng Thùng, Hàng Bát

 Hàng Tre,Hàng Vôi

 Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà

Vẫn còn nơi đây 

Tựa lòng em với anh 

Thương nhau cách trở 

Bao xa không màng 

Tình  mình hòa một

Trước sau mặn nồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co