Truyen3h.Co

Thơ I-JosCarl

Tình Quê

Ladiday30

Cành lê trước ngõ 

Rau đay sau vườn 

Cơm anh đã nấu

Thịt đã luộc ngay 

Cơm cánh đủ đầy 

Có dĩa bưởi chín 

Đặt cạnh rươi chua

Trưa về đã nắng 

Khói bếp đã vơi 

Căn nhà bé xinh 

Cùng anh đợi vợ

Đợi em ra đồng 

Rồi lại về ngay !

- Đợi Vợ-

.......................................

Ơi nay bé ốm !

Đừng ra đồng nhé

Hãy nằm ngủ ngon

Anh ngồi đầu giường 

Ru cho bé ngủ

Ơi giữa chiều mưa

Con cò về tổ 

Vợ anh ở nhà 

Người sốt nóng ran 

Thương vợ anh xót 

Đi xuống huyện xa

Nhờ cô y sĩ

Kê cho liều thuốc 

Mang về mau mau 

Vợ tôi đang ốm 

Nghĩ mà thấy thương 

Đời vợ vất vả 

Anh thì lóng ngóng 

Chẳng phụ là bao 

Nên việc nhà đó 

Anh về làm ngay 

Để vợ không khổ 

Anh quyết không thành

Một ông Tú Xương

.................................................

Hoa thương hoa gửi hương trời

Gió thương gió gửi mình về với hoa

Em thương mình tựa như hoa 

Bao giờ mình mới thương hoa hở mình ?

........................................................

Một hôn lễ nhỏ 

Một tình yêu bé 

Một mái nhà xinh

Một đôi bạn đời 

Một đời sống vui 

....................................................

Thoảng đưa hương hoa sữa 

Rơi vào ô cửa xinh  

Bé con đương say giấc 

Mơ mộng bé con con 

Cha ngồi ru con ngủ 

Đợi qua ánh sao mai 

Ông trăng treo lơ lửng

Đưa con vào giấc mơ 

Chốn thần tiên kì lạ 

Con phiêu lưu phiêu lưu

Trăng soi sáng ngõ phố

Cũng đưa mẹ về nhà

Ngắm con yêu say giấc

Trăng soi tỏ  đường về

Mỗi giờ mẹ tan làm

Trăng cũng đưa hạnh phúc

Cho mẹ về với cha 

Cùng ngắm bé con thơ 

Dưới ánh trăng mầu nhiệm 

Ông trăng cho sum vầy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co