Cát
Cát theo gió về đâu
Vì vù hòn đá chạy
Mịch mù hạt trắng bay
Cát xóa phai
Cát phất ngang trời
Cát chờ người hóa về với cát.
Cát ngậm ngùi nhâm nhi từng chua chát
Lác đác một đời bi đát
Cát theo đất về miền hoang vu
Cát say ngủ giữa ngàn thu
Lặng yên, trầm tĩnh
Cát muôn đời vờ vĩnh, chút yêu đương
Thấm nhuần trong cát là bi thương
Là những con người nằm xuống
Chờ cơn giông tới cuốn, cát đi!
Cát là vạn kiếp phân li
Là ngàn lần chia phôi không từ giã
Trăm ngã, theo cát đi về.
Cát thủy chung một lời thề
Ngóng chờ muôn vạn người bước ngang
Tan vào miền cát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co