Mây và trời
Mây thì vẫn cứ của trời
Còn tôi vẫn phải xa rời người thương.
--------------------
Mây hỏi nắng: chắc nắng chưa biết buồn?
Nắng trả lời: Không đâu, có chứ!
Có những ngày mặt trời mệt lữ, gió rủ mây đi.
Để mây đen về giăng khắp lối
Vào một buổi sáng trời chập tối
Xối xả mưa nguồn
Ấy là những ngày nắng sẽ buồn
Buồn vào thăm thẳm
Chẳng tìm đâu màn sương âm ẩm
Chỉ còn mưa...
Giờ mây hiểu nắng buồn thế nào chưa?
Chính là ngày mây ham chơi đi mất
Để lại đó một nỗi buồn cao ngất
Nắng buồn vương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co