Truyen3h.Co

[Thơ] [Nguyễn Thiên Ngân]

[64]

myonlysong

Thời gian đã chảy về đâu
Buồn như con nước qua cầu liễu xanh
Giờ vui vừa mới tựu thành
Sầu chia biệt đã về quanh dáng ngồi
Tháng năm thành chuyện cũ rồi
Bạn lòng năm ấy mỗi người mỗi phương
Ước chi thời khắc lên đường
Có ai đó hiểu mình thương nhớ vì...

Thì đây bằng hữu uống đi
Mai sau còn có dịp gì nữa đâu
Đừng quên những phút ban đầu
Dù đang tan vỡ tận sâu đáy lòng
Uống đi, chuyền chén một vòng
Đường xa nhớ giữ những đầm ấm nay
Ghìm sâu thương nhớ khôn khuây
Xa sau dọn lại ngày này
Mà mơ.

- Dịch đoạn đầu bài Dandelion Wine của Blackmore's Night. Nguyễn Thiên Ngân dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co