Truyen3h.Co

Thơ thẩn (tập thơ)

Bài thơ số 3

iloveyugiamane

Màu trời

Hôm nay trời màu tía
Mây chiều cuồn cuộn bay
Vì đâu cơn mưa nghía
Ngang lòng em lúc này?

Sao em cứ thẫn thờ
Trước cuộc tình tan vỡ
Sao cứ mãi nhắc nhở
Có đáng đâu em à?

Đời này còn dài lắm
Sao cứ mãi buồn xo
Những nỗi buồn to to
Cứ cho nó biến mất

Đời này còn dài lắm
Sao cứ mãi âu lo
Cớ gì phải buồn xo
Cứ thả nó đi khuất

Hôm nay trời màu tía
Mây chiều cuồn cuộn bay
Sao cứ mãi loay hoay
Đống lo nghĩ hôm ấy?

Không hợp tình sẽ tan
Không sợ mình sẽ tàn
Vì ngày mai rực nắng
Em nào phải thở than?

ttuan.06,

Gửi em và một buổi chiều tan nát.

14/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co