Truyen3h.Co

Thơ thẩn (tập thơ)

Bài thơ số 5

iloveyugiamane

Lỗi lầm

Lỗi lầm của em
Chẳng thể đo được
Khi em lại bước
Vào cuộc tình suy

Suy cho em những
Tháng ngày vỡ vụn
Mà em vẫn cố
Thương người mãi đi?

Người nào thương em
Mà em vẫn cố
Âm thầm rồi lại
Muốn bộc lộ ra?

Cứ phiền người ta
Lần này lần khác
Để rồi ai khác
Mang người đi xa

Lỗi lầm do em
Cứ mãi đâm đầu
Là em sai trái
Cứ mãi sai thôi.

Khuyên em hãy sống
Cho bản thân mình
Đừng vì người khác
Mà làm mình đau

Khuyên em hãy sống
Thương mình nhiều hơn
Thay vì cứ mãi
Đuổi theo một người

Khuyên em hãy sống
Cho mình được vui
Đừng vì người khác
Mà quên mất mình.

ttuan.06,

14/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co