[1957:141020]
Uống cạn chén tình, ta đau cùng nỗi nhớ.
Nơi chiến trường đó, người còn nhớ về ta?
Tiếng cười lạnh lẽo gửi vào màn sương gió.
Hơi men cay nồng chẳng rõ đã bao lâu.
Hương sen thơm đưa ta về năm tháng cũ.
Để hồn ta say trong miền kí ức xưa.
Ngày trong trẻo, tình đôi ta vừa chớm nở.
Khúc sông xanh chưa phai dấu những chiều thơ.
Gió đưa hương bưởi hoà vào mùi giấy mực.
Vương trên tóc người, đậm vị nắng chiều thơm.
Ngày hôm ấy, trong cơn mưa rào bất chợt.
Một người lỡ hẹn, một cuộc tình dở dang.
Mực chưa ráo đã nhoè trên giấy cũ.
Người đi rồi, thư chẳng kịp trao tay.
Dưới trăng sáng, say tỉnh hoài chẳng dứt.
Người cố chấp chìm vào vào nỗi nhớ thương.
Dốc ngược chén sầu, cố nhân tan vào hư ảo.
Thiếu nữ mơ hồ dần vào giấc mộng xanh.
Limer [Bs.1410]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co