Truyen3h.Co

Thơ thẩn

Một mai

something-sings

Thuở ấy bầu trời còn xanh biếc,
Ánh nắng chan hoà còn có duyên,
Thời gian bỏ ra không hối tiếc,
Nỗi vui vượt trên bao ưu phiền.

Bao tháng ngày trôi đi thấm thoắt,
Bao mơ ước lụi tàn theo mây.
Chẳng biết trước đâu là bước ngoặt,
Mà dường như ta chẳng còn đây.

Một ngày từ đâu bỗng xuất hiện
Hoá thân bối rối của nhiệt thành:
Tâm hồn chất chứa muôn sóng biển
Chiếu toả hăng hái tựa như tranh.

Rồi một mai khi chợt tỉnh giấc,
Thấy ta vốn dĩ vẫn như xưa,
Lướt biển, băng rừng, vượt gió bấc:
Vẫn là cậu nhóc qua bao mùa.

(17.05.2026)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co