Ngày mai
Cơn gió mùa đông dần tan biến
Nhường chỗ muôn hoa ngát thơm hương;
Mây đen còn hãy vấn vương,
Và ta còn hãy tìm đường thoái lui.
Bao tháng ngày trôi như lặp lại,
Trái tim của ta cũng nở hoa;
Vầng dương toả ánh chan hoà,
Soi đường về giữa bao la ngập tràn.
Cảnh sắc ngày mai dần tươi sáng:
Mặt trăng đã khuất ở chân mây;
Cùng nhau đi giữa tháng ngày,
Mang theo tia nắng trao tay thuở nào.
Cuộc sống giờ đây đẹp biết bao:
Vạn vật hiện lên đầy khả ái;
Đến khi tất cả biến tan
Vào thời khắc cuối dịu dàng ngâm nga...
(05.01.2026)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co