Ta là ai?
Ta là ai trong cuộc sống mênh mang này:
Nơi mặt trời vẫn chiếu quanh năm suốt tháng,
Bốn mùa kia mỗi năm vẫn cứ chuyển dời
Cùng mặt đất bầu trời núi rừng biển khơi?
Ta là ai trong cuộc sống rộng lớn này:
Nơi công sức người như dã tràng se cát,
Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn thầm lặng,
Một đời nhiều khi lại hãy còn dở dang?
Ta là ai trong biển nhân sinh bất tận:
Cùng gặp gỡ, nói cười, rồi lại chia xa
Cùng để lại sau lưng muôn vàn đoá hoa,
Thậm chí một mai không còn ai biết đến?
Rồi một sớm mai, ta lại chợt giật mình
Ta không là ai cả, ta chỉ là ta:
Ta là nước mắt, nụ cười, là ký ức,
Là người được yêu từ trước khi lọt lòng.
Ta là sự kiện trong thời gian ân ban,
Ta là bánh răng trong vòng quay xã hội,
Ta là dấu ấn trong cuộc đời của nhau,
Ta phả vào cuộc đời chính bản thân ta thôi.
(01.04.2026 - trước thềm Tam Nhật Thánh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co