Xa nhau
Em ép cánh hoa khô
Trên trang giấy sờn
Em ép kỉ niệm buồn
Trong ánh mắt xa xăm
Gió cuốn phăng
Chiều lá rụng
Cuốn anh theo sương khói
Em giật mình với chống chếnh mình em
Chuyện mình như lá vàng mùa giông bão
Lá bay vun vút phương nào
Không rõ
Những câu hỏi chưa thành câu
Không bao giờ có hồi đáp
Những nghĩ suy
Chưa cập bến đã vội tan
Hôm nay em lại đi tìm
Cánh hoa khô trên trang giấy sờn
Chiếc lá bay trong chiều giông bão
Tìm em trong xô bồ bao kí ức
Tìm hình bóng ai
Man mác những chiều mưa
-30/07/2016-
Chào anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co