thơ thẩn
Bà lão ngồi đan len
Trong căn nhà gỗ nhỏ
Có chú mèo to to
Nằm bên chân bà ngủ
Có đống lửa đo đỏ
Sưởi ấm giữa trời đông
Bà lão ngồi đọc sách
Giữa khu vườn xanh xanh
Có chú chim trên cành
Cứ ríu ra ríu rít
Bà lão ngồi chăm rau
Thấy con sâu ăn lá
Bà liền sợ hãi la
"A a a sợ quá"
Một cô bé xinh xinh
Chắc tầm 5, 6 tuổi
Em nhẹ nhàng chạy đến
Vứt chú sâu kia đi
Bà lão pha cà phê
Rồi cho thêm chút thuốc
Đưa bé con nhà bên
Ngồi đợi em gục xuống
Khi em bé tỉnh dậy
Bà lão vẫn ngồi kia
Hiền từ và chậm rãi
Nhẹ nhàng cầm con dao
Bà chặt chân cô bé
Máu me văng tung tóe
Bà lão cầm khăn lau
Rồi mang băng cầm máu
Bà đưa em về nhà
Trả lại người đàn ông
Bà thấy hắn suy sụp
Gào thét rồi lặng im.
Bà lão không đứng được
Bà có tật ở chân
Do một lần tai nạn
Người lái uống rượu say
Đâm thẳng vào cô gái
Người lái xe bỏ chạy
Cuộc sống cô đảo lộn
Bị công ty sa thải
Bị hôn phu ruồng rẫy
Hàng năm trời ròng rã
Bà cuối cùng tìm ra
Nơi mà thủ phạm ở
Bà lão muốn trả thù
Cho thanh xuân đã lỡ
Hắn ta có con gái
Một cô bé đáng yêu
Chắc tầm 5, 6 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co