Em
Chỉ mình em, chỉ mình em
Người làm tôi đắm say đến thế
Là những lời thề nguyện vương trên đôi má
Là những lời dối trá mà tôi chẳng mong trao.
Ôi, vì sao sáng ngời
Đừng mãi soi giọt lệ em lấp lánh
Rồi một mai ánh dương sẽ trở về
Nên em đừng nặng nề mối tình xưa.
Khép lại đi em, khép lại cánh cửa
Và xin em, xin đừng quay lại nữa
Gió vẫn thoi đưa qua bãi hoang tàn
Và qua nỗi buồn mà yêu dấu tôi mang.
Rồi giờ, rồi phút, rồi tháng tháng ngày ngày
Xương cốt tôi vẫn nằm yên chốn ấy
Vào một hôm áng mây giăng kín trời
Em trở lại đưa tôi tới an yên...
_Dành tặng Erwin và Levi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co