Truyen3h.Co

Tình biển

Biển và em

Tuan78430

Gió trộm nhìn, vạt sóng lăng xăng
Lúc nắng nghiêng in hình em trên cát
Mới phút ban sơ cớ sao tình dào dạt
Cuồn cuộn đổ về ngập ướt trái tim anh
Tình đã về trong hạt nắng long lanh
Sao vụn vỡ lúc hoà chung nhịp sóng?
Đại dương ơi! khi mây chiều phủ bóng
Nhợt nhạt màu trời úa cả rong rêu
Biển cũng nghẹn ngào khi tan vỡ tim yêu
Người mong đợi có thấu chăng tình vời vợi.

Biển động chiều nay sóng xây thành
Mộng tình trôi dạt vỡ tan nhanh
Mưa nguồn chớp bể xin đừng đến
Để giấc mơ anh được an lành.

Nếu các bạn yêu thích bài thơ này xin vote sao cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co